Nhà lãnh đạo Kim Jong-Il qua đời

Thứ ba, 20/12/2011 00:00

* Tang lễ ông Kim Jong-Il được tổ chức vào ngày 28-12

* Đại tướng Kim Jong-Un, 27 tuổi được gọi là “người kế vị vĩ đại”

(Cadn.com.vn) - Thông tấn xã CHDCND Triều Tiên KCNA ngày 19-12 chính thức đưa tin: Chủ tịch Kim Jong-Il, 69 tuổi, đã qua đời vào lúc 8 giờ 30 ngày 17-12-2011 trên xe lửa trong một chuyến đi thăm địa phương ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng. Phát thanh viên đài truyền hình nhà nước trong đồ đen thông báo với giọng điệu thể hiện sự tiếc thương vô hạn “nhà lãnh đạo Kim Jong-Il mất vì đột qụy do quá căng thẳng về thể chất và tinh thần”. Tuyên bố cho hay một cuộc khám nghiệm tử thi được tiến hành hôm 18-12 và đã xác nhận chẩn đoán này.

Mất mát quá lớn

Có thể thấy rõ ràng, sự ra đi của Chủ tịch Kim Jong-Il là mất mát quá lớn đối với chính quyền và nhân dân CHDCND Triều Tiên.

 Nhà lãnh đạo Kim Jong-Il ra đi ở tuổi 69. Ảnh: KCNA/Reuters

Hàng ngàn người dân ở thủ đô Bình Nhưỡng và khắp nơi trên cả nước đã bật khóc khi biết tin “lãnh tụ kính yêu” của họ qua đời. Đối với người dân CHDCND Triều Tiên, chủ tịch Kim Jong-Il như một người cha lớn và không ai có thể giấu nổi sự đau buồn. “Làm sao ông trời lại nhẫn tâm như thế. Chúng tôi không thể tin là ông đã ra đi”, một phụ nữ nói trong nước mắt. Họ đã tụ tập, khóc thương, đặt vòng hoa khắp mọi nẻo đường để tưởng nhớ vị lãnh tụ quá cố. Những người dân CHDCND Triều Tiên ở nước ngoài cũng đến đặt hoa tưởng niệm nhà lãnh đạo này tại các đại sứ quán. Mỗi người có một cung bậc cảm xúc, nhưng tựu chung đều mang nỗi mất mát và đau thương quá lớn.

Trước tình cảnh này, KCNA đã ra lời kêu gọi và hối thúc cả dân tộc biến đau thương thành sức mạnh và dũng khí dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Kim Jong-Un và vượt qua những khó khăn hiện tại và nỗ lực hơn nữa vì một chiến thắng vĩ đại. Mặc dù cho đến nay vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về người kế vị nhưng có những dấu hiệu chắc chắn rằng, tương lai đất nước này sẽ được đặt trên vai con trai út của Chủ tịch Kim Jong-Il, Đại tướng Kim Jong-Un. Ngay sau khi phát thông tin về cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il, KCNA kêu gọi người dân ủng hộ Đại tướng Kim Jong-Un và cũng là người kế vị tiềm năng.

KCNA còn mô tả ông Kim Jong-Un là “người kế nhiệm vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng theo tư tưởng Juche (hệ tư tưởng chính thống của CHDCND Triều Tiên) và là nhà lãnh đạo xuất chúng của Đảng, Quân đội và nhân dân CHDCND Triều Tiên”. Nguồn tin trên cho rằng, sự lãnh đạo của ông Kim Jong-Un sẽ là sự đảm bảo tin cậy trong việc hoàn thành cuộc cách mạng theo tư tưởng Juche qua các thế hệ, khởi nguồn từ Chủ tịch Kim Nhật Thành và được nhà lãnh đạo tiếp bước lãnh đạo tiến tới thắng lợi.

Theo KCNA, lễ viếng sẽ bắt đầu từ ngày 20 đến 27-12 tại Bình Nhưỡng. Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 28-12 ở thủ đô Bình Nhưỡng. Theo Yonhap, Đại tướng Kim Jong-Un, sẽ là trưởng ban tang lễ. Lễ an táng được cử hành vào ngày 29-12 theo nghi thức cấp nhà nước. Thi hài của ông sẽ được an táng tại Lăng Kumsusan, nơi an nghỉ của cha ông, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.



Người dân CHDCND Triều Tiên khóc thương và tưởng niệm nhà lãnh đạo Kim Jong-Il.
Ảnh: KCNA/THX 

Các nước phản ứng

Theo Tân Hoa Xã, chính quyền Trung Quốc đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đối với chính quyền và nhân dân CHDCND Triều Tiên sau cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il.

“Chúng tôi thực sự bàng hoàng khi hay tin, đồng chí Kim Jong-Il đã qua đời. Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và chân thành nhất”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này Mã Triều Húc nói trong một tuyên bố trước báo giới. Ông Mã cũng nói rằng, ông Kim Jong-Il là lãnh đạo vĩ đại và tuyệt vời của người dân CHDCND Triều Tiên, một người bạn lớn và thân thiết của nhân dân Trung Quốc, đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển chủ nghĩa xã hội của đất nước, thúc đẩy quan hệ láng giềng và hợp tác thân thiện giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng”. Trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Indonesia bày tỏ chia buồn sâu sắc về sự ra đi của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il. Thông cáo khẳng định, Indonesia hoàn toàn tin tưởng Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Thái Bình Dương nói chung.

Việt Nam gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK)
Được tin Chủ tịch Kim Jong-Il vừa từ trần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện chia buồn tới WPK. Trả lời câu hỏi cho biết phản ứng của Việt Nam trước sự việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nói: “Chúng tôi bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên trước việc đồng chí Kim Jong-Il đã từ trần. Chúng tôi tin tưởng nhân dân Triều Tiên sẽ vượt qua mất mát to lớn này, tiếp tục nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước”.

Trong khi đó, Hàn Quốc đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao sau cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cũng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) để thảo luận các biện pháp tiếp theo cùng với các quan chức cấp cao trong đó có Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng thống Hàn Quốc cũng ra lệnh đặt tất cả các cơ quan chính phủ trong tình trạng khẩn cấp, tức là sẽ hạn chế nhân viên rời nhiệm sở hoặc đi ra nước ngoài để duy trì liên lạc thông suốt giữa các bộ phận. Tuy nhiên, ông Lee Myung-bak cũng kêu gọi người dân bình tĩnh và tập trung vào các hoạt động thường ngày của mình. Cảnh sát Hàn Quốc cũng được lệnh tăng cường cảnh giác.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda bày tỏ hy vọng, cái chết của Chủ tịch Kim Jong-Il không có tác động tiêu cực đối với tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời ra lệnh tăng cường chuẩn bị các phương án dự phòng. Thủ tướng Noda cũng đã thành lập đội giám sát khủng hoảng về vấn đề CHDCND Triều Tiên trong khi Ngoại trưởng Koichiro Gemba yêu cầu Bộ Ngoại giao sẵn sàng “đón nhận” bất kỳ sự kiện nào. Tại Mỹ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney nói trong một tuyên bố: “Tổng thống đã được thông báo về cái chết của ông Kim Jong-Il và hiện đang giữ liên lạc mật thiết với các đồng minh ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng tôi theo dõi sát sao tình hình và vẫn duy trì cam kết giữ vững ổn định trên bán đảo Triều Tiên”. Từ Australia, Bộ trưởng Ngoại giao Kevin Rudd khuyên các nước và các nhà lãnh đạo trong khu vực nên bình tĩnh và kiềm chế trước tin ông Kim Jong-Il qua đời. Còn Thủ tướng New Zealand John Key bày tỏ hy vọng CHDCND Triều Tiên sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ...

Nhà lãnh đạo vĩ đại

Theo Tân Hoa Xã, ông Kim Jong-Il sinh ngày 16-2-1942, là con trai của lãnh tụ vĩ đại Kim Nhật Thành – người khai sinh ra đất nước CHDCND Triều Tiên.

Năm 1964, ông bắt đầu theo học khoa chính trị và kinh tế tại Trường Đại học Kim Nhật Thành, rồi tốt nghiệp 4 năm sau đó. Ông cũng học tiếng Anh tại Đại học Malta vào đầu những năm 1970 nhân các chuyến du lịch của ông đến đây, làm khách của Thủ tướng Malta lúc bấy giờ Dom Mintoff. Ông bắt đầu tham gia vào Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên (WPK) năm 1964 và được bầu làm Thư ký Ủy ban vào năm 1973. Tháng 2-1974, ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị.

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ 6 của đảng WPK tháng 10-1980, ông được bầu vào Bộ Chính trị, Hội đồng Quốc phòng và Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ năm 1982-1998, ông được chọn là đại biểu Hội nghị nhân dân đảng WPK các khóa và giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Tháng 12-1990 đến tháng 4-1993, ông lần lượt giữ chức Tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Triều Tiên, Ủy viên trưởng Ủy ban quốc phòng. Ngày 8-7-1994, lãnh tụ Kim Nhật Thành qua đời ở tuổi 82. Ba năm sau đó, ngày 8-10-1997, ông Kim Jong-Il được bầu làm Tổng Bí thư đảng WPK và giữ chức vụ này cho đến nay. Từ năm 1998, ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Ông Kim Jong-Il từng được trao tặng danh hiệu “Anh hùng của nước CHDCND Triều Tiên” vào năm 1975 và 1982. Năm 1992, ông còn được phong tặng chức danh Nguyên soái nước CHDCND Triều Tiên.

Ông Kim Jong-Il được cho là có 4 người con: con gái Kim Sul-Song, các con trai Kim Jong-Nam, Kim Jong-Chul và Kim Jong-Un.

Trúc Linh